Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Về thăm chiến khu xưa

.

Báo Bình ThuậnBáo Bình Thuận14/04/2025

Lòng nôn nao như về mái nhà xưa

Chim ríu rít, hương hoa rừng quyến rũ

Suối vui reo, cây nghiêng tìm bạn cũ

Mừng đón mình về thăm lại chiến khu

Nhớ khi xưa nơi rừng núi hoang vu

Ánh trăng khuya soi đường người chiến sĩ

Hào khí quân dân một thời đánh Mỹ

Đoàn H năm mươi chẳng ngại gian nguy

Vì nhân dân vững bước đoàn quân đi

Vẳng tiếng mẹ, tiếng em cười khúc khích…

Vẫn còn đây bao hầm hào, hang đá

Vọng lời thề, lời nhắn gửi mẹ cha… !

Tình đồng đội thấm mãi đất Đa Kai

Tên của ai còn khắc trên đá núi !

Tập hát đêm trăng tiếng cười không tuổi

Rừng mai vàng khi mùa bước sang xuân

Vai trăm cân, chân vạn dặm vững tin

Ngày chiến thắng vui thương đầy nước mắt

Tình đồng đội trào dâng ngày gặp mặt

Mái nhà xưa… bao kỉ niệm tràn về

Nơi đời thường xa cách những miền quê

Hơi ấm tình người một thời còn mãi

Đôi vai thần kì kết thành hoa trái

Nước đập về lan rộng cánh đồng xanh

Nhà ngói đỏ đã thay những mái tranh

Cuộc sống hòa bình tiếng cười rộn rã

Trường học khang trang, sáng đèn khắp ngõ

Soi bước chân trần Đoàn H năm mươi!

Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/ve-tham-chien-khu-xua-129356.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm