Một khung trời mùa hạ

Báo Thanh niênBáo Thanh niên30/06/2024


Một khung trời mùa hạ - Thơ của Lê Thiếu Nhơn- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Tuổi học trò ngủ quên trên màu bằng lăng
Một trưa nắng bỗng giục anh về hoa tím
Em còn ở lại mùa hạ hồn nhiên không
Mây trắng ngập ngừng bay ngang trời kỷ niệm

Anh đã từng qua những đường xưa mưa chậm
Nỗi cố hương vương bóng cũ Tháp Nhạn buồn
Bao dại khôn gom nhặt mảng tường rêu vắng
Gót giày tha phương thương cơn gió vô tình.

Chúng mình già đi mà quê nhà vẫn trẻ
Ngôi trường ấu thơ mơ màng tiếng gọi nhau
Phố lạc ngõ trăng tìm xa xôi áo trắng
Cũng giật mình sóng vỗ tận chiêm bao.



Nguồn: https://thanhnien.vn/mot-khung-troi-mua-ha-tho-cua-le-thieu-nhon-185240629174308379.htm

Chủ đề: tEUMU

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Người cha Pháp đưa con gái về VN tìm mẹ: Kết quả ADN sau 1 ngày không tin được
Cần Thơ trong mắt tôi
Video 17 giây cảnh Măng Đen đẹp tới nỗi dân mạng nghi ngờ cắt ghép
Mỹ nhân phim giờ vàng gây sốt vì vai nữ sinh lớp 10 quá xinh dù chỉ cao 1m53

No videos available