Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Màu Trường Sa

Công LuậnCông Luận15/04/2024


Với Nguyễn Hồng Vinh, bài thơ “Màu” của nhà thơ Chế Lan Viên nổi tiếng, chỉ với 4 câu, gồm 20 chữ, đã gợi cho ông tứ thơ rung động để viết bài thơ “Màu Trường Sa”. Nơi đây là kết tinh của nhiều màu hoa tiêu biểu, tượng trưng cho tình yêu biển đảo, nỗi nhung nhớ đất liền của người lính hải quân bên cột mốc chủ quyền, những tấm lòng tri ân của trẻ, già, trai, gái ở mọi vùng đất nước đối với mảnh đất giữa trùng dương sóng cuộn ngày đêm, dệt nên màu Trường Sa bất diệt, màu của thương yêu và hạnh phúc rộn rã trong trái tim mỗi người, vang vang câu thơ của Chế Lan Viên: “Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/ Cho mỗi căn nhà, góc phố, dòng sông...”.

mau truong sa hinh 1

Trân trọng giới thiệu bài thơ này của Nguyễn Hồng Vinh:

MÀU TRƯỜNG SA

 

Mấy lần ra Trường Sa

Bài thơ MÀU họ Chế

Cứ xao xuyến trong tâm

Trào nỗi niềm man mác:

mau truong sa hinh 2

Hạnh phúc màu hoa huệ

Nhớ nhung màu hoa lau

Biệt ly màu rách xé

Lãng quên đâu có màu?

 

Giữa màu xanh biển cả

Phần phật đỏ quốc kỳ

Bờ cát vàng thấm máu

Bao thế hệ ngày xưa

mau truong sa hinh 3

Sao có thể lãng quên?

Đảo Gạc Ma năm ấy

64 người hy sinh

Giữ đất thiêng Tổ quốc!

 

Mộ gió trải hàng hàng

Trắng thơm bông hoa huệ

Bên cột mốc chủ quyền

Lính trào dâng nỗi nhớ

 

Tiếng bi bô trẻ thơ

Dáng mẹ còng cây lúa

Em tất bật sớm trưa

Lo riêng - chung trọn lẽ...

mau truong sa hinh 4

Màu thời gian thanh thanh

Màu Trường Sa hiện hữu

Màu đất liền nhung nhớ

Có bóng em sớm trưa…

Tháng 4/2024

Nguyễn Hồng Vinh



Nguồn

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phim 'Địa đạo' đạt doanh thu không tưởng, vượt xa cơn sốt 'Đào, Phở và Piano'
Biển người đổ về Đền Hùng trước ngày chính lễ
Người dân xúc động đón đoàn tàu chở lực lượng tham gia lễ diễu binh từ miền Bắc vào Nam
Tầm cao trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm