Chiều sâu hạnh phúc

Công LuậnCông Luận16/02/2024


Nhưng rồi bước vào cuộc sống thực của vợ chồng, họ càng vỡ vạc và thấm sâu thế nào thế nào là thật sự Hạnh phúc. Với bài thơ đầu xuân, nhà báo, nhà thơ PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã chia sẻ chủ đề này qua bài thơ Chiều sâu hạnh phúc.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chiều sâu hạnh phúc

Nguyễn Hồng Vinh

Ta muốn bay theo mây

Ngắm núi, đồi, sông, biển

Gom gió cho cánh buồm

Lướt đại dương sóng cuộn

chieu sau hanh phuc hinh 1

Đời mang ta cõi thực

Đêm ngủ giữa cánh rừng

Đói, lạnh và muỗi đốt

Vui mở cờ gặp em!

chieu sau hanh phuc hinh 2

Những đau buồn tháng năm

Trời đã thương bù lại

Hạnh phúc tay chặt tay

Có lẽ nào vuột nổi!?

chieu sau hanh phuc hinh 3

Mái nhà tranh hằng tối

Vang ca trù, cải lương

Khu vườn nhà quanh năm

Mận, sầu riêng trĩu quả…

 

Em nhập đoàn thiện nguyện

Mang rau trái tự trồng

Tặng gia đình nghèo khó

Góp thêm quỹ mở đường

chieu sau hanh phuc hinh 4

Ta hiểu thêm Hạnh phúc

Là thương mình, thương người

Xóa tị hiềm, ích kỷ

Nhà nhà cùng chung vui

 

Mơ mây trời, biển khơi

Rồi cũng về cùng sống

Trong mái nhà thân thiết

Thủy chung nghĩa vợ chồng!...

Xuân Giáp Thìn 2024



Nguồn

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Người cha Pháp đưa con gái về VN tìm mẹ: Kết quả ADN sau 1 ngày không tin được
Cần Thơ trong mắt tôi
Video 17 giây cảnh Măng Đen đẹp tới nỗi dân mạng nghi ngờ cắt ghép
Mỹ nhân phim giờ vàng gây sốt vì vai nữ sinh lớp 10 quá xinh dù chỉ cao 1m53

No videos available